Mùa xuân Cộng sản – Vũ Đình Liên

0
Mùa xuân Cộng sản – Vũ Đình Liên

Một cây đào muôn thuở
Năm, bốn mùa nở hoa
Một ông đồ
Tay với bút không già

Hoa tươi màu
Chữ thấm tình bốn phương
Cành đào và câu đối
Ngàn đời

Nghiên bút xưa vẫn đợi
Từ bài thơ
Từ ngàn năm câu đối
Đảng sáng tác

Nghệ sĩ với “ông đồ”
Tình nước non
Như Đảng với Bác Hồ
Hương Đất Trời Cộng sản

Năm, năm, đào lại nở
Vui người mới, hồn xưa
Một bất tử
Tươi nét hoạ, lời ca.


Xem thêm:  Top 10 Bài văn viết về cuốn sách mà em thích hay nhất