Đêm nhớ Bác bao lần con khóc Lúc Bác đi con còn ở chiến trường…
Ngày tiễn con đi đáp lời sông núi Hoà bình rồi mà chẳng thấy con…
Sông Hương sóng vỗ ru bờ Trường Tiền soi bóng lững lờ thuyền trôi Thướt…
Ta ôn lại một thời, trong khói lửa Đã qua đi nửa thế kỷ rồi……
Mùa thu trăng khuyết Người ơi! Người đi để lại một trời tiếc thương Trọn…
Biết viết gì đầu năm mới đây anh? Khi lòng em chở đầy nỗi nhớ…
Bạn – tôi cùng ở Ninh Bình Cách con sông Đáy, chúng mình chẳng xa…
À ơi! cháu đến với đời Chỉ mong cháu sẽ là người con ngoan. Tâm…
Tóc mây thơm, nét hoa cài Ngàn năm hậu thế thương hoài_ Sáu ơi! Giặc…
Bên dòng Thạch Hãn chiều nay Gió nồm rất nhẹ hàng cây lặng tờ Nhành…