Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh…
Tặng P.D.1 Về thôi, người tình già ơi Thôn nữ chị đã qua cầu thóc…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
Những áo quần rách rưới Những hàng cây đắm mình vào bóng tối Chiều mờ…
Cuối năm tám mươi Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân Nghe…
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi Khóc một lần nước mắt chảy thiên…
Mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc…
Tháng tám mùa thu lá khởi vàng em nhỉ Từ độ người đi thương nhớ…
Ưu tiên gia đình liệt sĩ Mình mới được làm Ôsin Ngành than hiện đang…