Em đi từ dạo cuối hè, Cuốc không kêu nữa, tiếng ve đã chùng. Dẫu…
XUÂN ĐÃ VỀ MÀ CON CÒN XA LẮM ( Nỗi lòng xa quê ) Xuân…
Kính tưởng mẹ tôi: Mẹ VN Anh hùng Trần Thị Lượm Chín tám tuổi rồi…
Kính tưởng hương hồn chị gái Nguyễn Thị Kim Hoa, hi sinh trong trận đánh…
Nhớ tưởng hương hồn em trai Nguyễn Văn Tăng; Em đã xong 3 năm nghĩa…
Mải sao hai chín tết ta Nghe trẻ chúng nó gọi là valentine Tôi bà…
Ai đang vẽ nửa bức tranh Nửa kia tưởng tượng… sẽ thành mùa xuân Eo…
Xuân trong mắt biếc Khát Thèm yêu Tết ở hồn ta Mộng Chuộng chiều Đêm…
Đến bao giờ con còn được thấy Cha Chiều ba mươi bên thềm nhà gói…
Mười mấy năm con lưu lạc xa Quê Mỗi xuân sang mong được về đón…