Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi…
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt Trời không mưa anh cũng lạy trời…
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya Có…
Chị đi một chuyến chơi xanh cỏ Quay bánh linh xa miết triệu vòng Nhặt…
Chân bước vội em về từ phố rộng Mang mùa hè xanh biếc trên vai…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…
“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi” Màu cỏ xanh ngàn năm Tia nắng…
Anh muốn được gọi em là vợ Vì mọi người chưa ai gọi thế đâu…
Thiên thu một thuở tình đầu Tận cùng gió gác trăng lầu tái sinh Trăm…
Những năm nhà nào cũng thiếu người làng mạc ruộng vườn vắng bặt con trai…