Nỗi buồn chiến tranh – Quốc Hùng

0
Nỗi buồn chiến tranh – Quốc Hùng

Năm tháng qua rồi không
Vầng từ ấy xẻ làm hai
Đôi bạn đôi nơi buồn tê tái
Nhìn trăng xa cách chiếu sông dài

Anh ở đầu sông em cuối sông
rọi mênh mang
Mây trôi che lấp khung trời rộng
Che cả ánh trăng khắp cánh đồng

Non nước bao ngày mãi
Can qua xứ xứ nạn đao binh
Bao giờ nối lại tình đôi lứa?
Thương nhau ôm ấp một bóng hình

Tiếng pháo gầm lên khúc quân ca
Bom rơi đạn hú vọng từ xa
Tạch tè súng nổ bên hàng sậy
Hoả châu rực sáng cõi trời mây

Ai cũng ước mơ đời vui sống
Quê hương êm ấm giấc thanh bình
Bên người yêu dấu mình
Nào ngờ trúng đạn đã hi sinh

Xác chết theo giòng mãi trôi đi
Hướng về quê cũ lúc phân ly
Hồn linh thanh nhẹ tìm thân thuộc
Nhớ xưa tuổi xuân thì!


Xem thêm:  Ngày về - Chính Hữu