Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa, Lá rừng thu đổ, nắng sông tà Chênh…
Con cá rô nằm vũng chân trâu Đồng mưa nước trắng Bàn tay em mát…
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau…
Em đi, phố ngày mưa suốt cả đường dài không nói cánh cửa chiều khép…
Thôi nhé em đi Như một cánh chim bay mất Phòng anh chẳng có gì…
1. Trong ánh chớp cuối cùng của phận số em đã kịp nhìn thấy anh.…
Giặc giã đến Giằng khỏi tay con cây bút Vở học trò gió phơi trắng…
Chúng ta bỏ làng ra đi cánh đồng quê hoa dại mọc thân ngựa đá…
Vĩnh viễn từ nay con không thấy mẹ nữa rồi Con nghĩ thế, nước mắt…
Thôi chào nhé, một cánh buồm đỏ thắm Một dòng sông mực tím chảy bên…