Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách…
Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Ôi quê hương xanh biếc bóng dừa Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại…
Con bị thương, nằm lại một mùa mưa Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng…
Ngỡ như đi suốt tuổi thơ Tới chặng đường này nghỉ lại Có gì bâng…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
Trời cao nguyên lụt tràn đê Nguồn trôi nước lũ xuống đè cát xanh (B.G.)…
Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán…
Biết rằng em đã xa xôi Nhớ em lại nhớ cái thời chăn trâu Chiều…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…