Mẹ của anh – Xuân Quỳnh

0
Mẹ của anh – Xuân Quỳnh

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
tóc mẹ trắng phau
Để cho trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu
Hát của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


Xem thêm:  Hạnh phúc trời ban - Trần Thị Thủy