Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Tiếng hát em còn trong băng nhạc ấy Em ơi em, sao em không về…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh…
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà…
Chỉ có trời xanh thay cỏ cây Mênh mông sa mạc. Cát làm ngày; Cát…
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau…
Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao. Họ bảo: “Chúng ta vui…