Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Sáng nay, tiễn cháu lên đường, Cháu đi bộ đội, dặm trường hành quân. Bà…
Valentine này mình không ở bên nhau Anh có nhớ những gì anh đã hứa…
Hạnh phúc lắm khi mình vẫn ế. An ủi lòng cứ thế để vui. Phút…
Mẹ đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Để dòng sông Thạch Hãn mãi tràn…
Có điều này, Cha muốn kể con nghe Câu chuyện đẹp của người dân nước…
Đêm Nguyên Tiêu bàng bạc một màu trăng Ta tuốt gươm thiêng mài trên thềm…
Em đã đến đây, nơi anh nằm xuống Thoáng chạnh buồn, anh không nhận ra…
Chiều ngồi Nhìn hạt mưa rơi Trong lòng Thổn thức nhớ người anh em Mưa…
Mầm trồi xé đất còn vương Bao la lòng mẹ tình thương trọn dành Gặp…