(Tặng nam nữ công nhân vệ sinh trên khắp thế gian) …”Tôi muốn làm những…
Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh…
Chủ nhật qua tôi gặp một người điên Trên mặt ngây thơ nét nét dịu…
Năm ấy lụt to tận mái nhà Mẹ con lên chạn – Bố đi xa…
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng Như loài hoa hoang dại trong rừng…
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên trái đất trụi trần…