Gửi em – Puskin

0
Gửi em – Puskin

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mặt bỗng hiện lên,
Như hư ảnh vụt biến,
Như thiên thần trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau ,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
Bóng dang em anh trong mơ.

Tháng ngày qua những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp ,
rồi giọng em hiền diu,
Nhòa tan rối bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn ,
Chẳng đời, chẳng lệ,chẳng .

Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Quả tim lại rộn ràng náo nức,
sống dạy đủ điều
Cả tiên thần cả nguồn cảm xúc
Cả đời,cả lệ, cả tình yêu…


Xem thêm:  Bài thơ Cúc Ơi – Nỗi đau thương trước sự hi sinh của nữ thanh niên xung phong