Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi…
Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Trời nào đã tạnh cơn mưa Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn Nhà…
Như con người thái cổ Nhìn trăng ta rùng mình Ước chi là bến đỗ…
Tháng tám mùa thu lá khởi vàng em nhỉ Từ độ người đi thương nhớ…
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau Anh đã chẳng buộc em bao tội…
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng Một nửa vầng trăng thôi, một nửa Trăng…
Không hy vọng có em về Ra ngồi quán uống cà phê một mình. Trời…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…