Có một người suốt đời muốn gọi tên! Cả những lúc êm đềm hay giông…
Cầm tập vé số trong tay Anh rảo bước dưới nắng hè oi bức Chìa…
Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
Em chẳng biết vì sao em yêu anh? Dù bao năm chiếc bình hoa của…
Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm dù ai cũng…
I Con người bé nhỏ trong thành phố không màu trước một chiếc cầu không…
Mây trắng ào ào bay trên thành phố nắng sớm đầm đìa các ngả đêm…
Người con giai đến phòng em chiều thu Mặc áo mưa lính rách rưới Hắn…
(Viết cho Năm Thế giới Hoà bình) Người hát rong mù loà Đi trên đường…