Một thoáng suy tư – Nguyễn Văn Thái

0
Một thoáng suy tư – Nguyễn Văn Thái

Bến đời hoài niệm dòng sông

Khơi nguồn uốn lượn biển đông tan hòa…

Nặng lòng bồi lở phù sa

Cơ trời dâu bể sóng đà đục trong

Lặng nghe chim hót theo dòng

Xanh trong tiếng ngọc… êm đềm bến thu

Hồn thơ lịm giấc thiền tu

Tiếng chuông tan loãng âm u mây sầu!

Tri âm phố ảo tìm nhau

Câu thơ vắt vẻo bắc cầu vồng sang

Hoàng hôn thơ mộng mơ màng

Thinh không sương khói mênh mang biển tình

Tiếng reo róc rách diệu huyền

Nhạc thiền ru giấc phiêu linh tâm hồn.

Nguyễn Văn Thái

(Nam Định)


Xem thêm:  Bài Thơ: Khóc Một Mình Của Phạm Tâm An Đặc Sắc