Một dòng đời – một dòng sông Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ…
Xuân đã đem mong nhớ trở về Lòng cô lái ở bên sông kia. Cô…
Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng…
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
Khi lửa khói tàn đêm dòng sông êm ái Tôi lại gặp em tưởng tháng…
Hoa cúc xanh có hay là không có Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh…
I Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác…