Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết…
Chiều mùa đông Đốt ngọn lửa hồng Ta đọc tập thơ sầu, cười với bóng,…
24 phím cầm chiều 24 nhành sương mím 24 tiếng ve sầu đại lộ tháng…
Một đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển Hai bàn tay khói phủ tóc tơ…
Ừ, thì em nhớ anh! Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ, Đời còn dài, còn…
Buổi ta vác cây đàn ngang trường cũ Ai như em đứng ngó cuối hành…
Ngày sẽ đến Và mùa sẽ qua Chim gọi nhau góp lá về xây tổ…
Hình như bên kia là mùa thu Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt…
Vầng trăng hiện khóe thu xanh Từ bao lâu vẫn chưa đành sẻ đôi Bóng…
tặng người cùng quê Trèo lên đỉnh dốc, đời sẽ thấy Một rừng. Một núi.…