Những dải nước mềm như mái tóc Buông rơi trắng xóa giữa rừng già Cầu…
Rồi đêm về ta cảm thấy lạnh lòng Bởi mùa đông có nhiều khi ma…
Ước gì về tuổi thơ Nhặt quả mơ ngày ấy Ta về xây mộng đẹp!…
Em lạc anh chốn chợ đời đông đúc Biển người dưng… trống ngực thúc tìm…
Bồng bềnh dưới biển trên trăng Đêm trôi vào cõi vĩnh hằng tìm nhau Tài…
Tháng tám ta về gió gió lên Đông Hồ bàng bạc khói lênh đênh Câu…
Có một dòng sông Trái cà na rơi bập bõm Ta và em Chung chiếc…
Bây giờ đốt đuốc tìm nhau Tìm câu yêu cũ lạc vào tháng năm Đớn…
Vờ thương thôi sao nhớ đến vô cùng Ôm ấp mãi nụ hôn nồng thuở…
Tìm nhau mãi chốn địa đàng Thấy vầng mây trắng về ngang lưng đồi Tìm…