Vàng hanh hảnh nắng nhẹ ru Mùi hương cúc ngọt tiếng thu mượt mà Chút…
Xin. Đổi kiếp này… Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm chim bay…
Phố lên đèn phố có thấy hanh hao Hoàng hôn tắt buông màn đêm bao…
Còn ngày nghỉ không em? Cuối tuần rồi em nhỉ? Hết cách ly rồi hay…
Những ngọn đồi xanh màu cỏ biếc Đám trẻ tung tăng với Cánh Diều Buổi…
Chiều nay chẳng có ai mong Giọt cà phê đắng mà thong thả buồn Ta…
Tựa lưng vào những giấc mơ Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm …
Hơn một lần em nghĩ tới anh Như nhớ về một miền kí ức Nơi…
Hãy níu nắng thu lúc hoàng hôn Để màu vàng rực thêm nỗi nhớ Nơi…
Tình yêu có tự bao giờ Mà em cứ đợi mãi chờ bóng ai Hoàng…