Đứa bé nào cứ đón nắng đón mưa Tuổi bao nhiêu thân mang nặng xương…
Người trao ta yêu thương say đắm Nụ hôn chiều đằm thắm ngất ngây Để…
Anh thích em thì đừng có chối Mẹ bảo rằng nói dối là hư Đã…
Tự nhủ lòng yếu đuối để ai xem Buồn làm gì lệ ướt mèm hai…
Valentine này, chẳng có nến và hoa Không sô cô la, không quà như bao…
Bài thơ buồn viết giữa đêm khuya Trăng còn nấp bên kia đỉnh núi Chị…
Khi người nông dân làm thơ Bông lúa trổ lên cành nguyệt quế Những đường…
Từ khi anh chưa biết làm thơ Em đã là bài thơ tình hay nhất…
Chúc mừng phụ nữ chúng ta Ngày nửa thế giới, trẻ già cùng vui Khó…
Tôi về đất cảng hôm nay Xôn xao thổn thức nhớ ngày năm xưa Người…