Anh sợ nhiều dưới cái nắng hè trưa Gió bất chợt đưa mưa về xối…
Xót thương khúc ruột miền Trung Người dân phải chịu tột cùng khổ đau Con…
Nếu một ngày tất cả chẳng còn chi Anh và em sẽ chẳng gì hối…
Em trở về sau bao ngày rong ruổi Quê hương mình đã đổi mới nhiều…
Chiều về rơi hoa nắng Nhè nhẹ gió heo may Con đường nằm yên vắng…
Fa năm mới vừa sang Cứ ngỡ sẽ có gấu cùng đi chơi “Len thai”…
Tôi đi về phía gió sương Nửa đời dằng dặc con đường vẫn xa Tôi…
Gập ghềnh đường dốc mòn dấu ngựa Đá chen trên đá xếp đứng, ngồi Sách…
Quá nửa đời người sống với núi rừng Sắc thời gian nhuộm màu lên mái…
Có ai còn nhớ hay chăng Năm bao nhiêu tuổi biết rằng mình yêu? Hình…