Lạnh thế này thì ôm chặt em đi Một chút thôi giả vờ thương cũng…
Anh có về thăm mẹ cùng em Sau những ngày mình rời quê lên phố…
Hình như sắp chạm Hạ rồi Nên chăng ngày nắng bây giờ dài ghê Đêm…
Ta gửi một chút thôi Nếu em về nơi ấy Dào dạt hương cỏ may…
Tôi hạnh phúc gọi tên mình thầy thuốc Lương y, mẹ hiền tận tụy trung…
Anh tới vội kịp mùa trăng vừa mởn Có cái gì lay động nhẹ đêm…
Đào đã tàn từ lâu Mà sen thì chưa tới Ngoài khung cửa Một khoảng…
Có khi nào anh chợt nhớ tới em Một chút thôi…Một phút giây cũng đủ……
01. TỰ TÌNH MÙA THU Thơ: Hoàng Hôn Tím Tình đến vào đêm mưa cuối…
Tổng hợp những bài thơ tình tạm biệt mùa Hạ hay nhất. Những vần thơ…