Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
Xa một ngày bằng triệu mùa đông Em bỏ chồng về ở với tôi không?…
1 Thuở chúng tôi ra đi, gió run tím đầu cành Lá vàng cuộn mùa…
1 Tôi trở lại những bờ đường mùa xuân Cây già trắng lá Ôi thành…
Em đặt tên cho phố Sau mỗi chuyến lòng vòng Phố nãy anh trễ hẹn…
Ừ thì khóc một dòng sông Bỏ quên một mảnh trăng lồng trên đê Cũ…
Nếu có thể, xin em đừng trở lại! Hoa trong bình đã héo tự chiều…
Kính tặng Bố: Nguyễn Vĩnh Tuyền Bố về đây một hai hôm Cái bếp thôi…
Ta ở đâu Giữa những vách tường che Trong cô đơn chập chùng vây bủa…
Khi anh về con đường mòn cỏ úa Lại hồi xuân tình tự bướm hôn…