Anh xa rồi. Phố nhỏ còn ai ? Bài hát cũ. Hát hoài sao vẫn…
Ban mai bầu trời trong như lọc Khuyết tròn nhường đường mặt trời soi Tiếng…
Cầm tập vé số trong tay Anh rảo bước dưới nắng hè oi bức Chìa…
Em đang đứng giữa hai bờ lựa chọn Giữa hai bờ của sự phân vân…
Muốn mời mấy đứa cụng li Đứa thì xuống đất, đứa đi về giời Đứa…
Người ta cầm cán Còn tôi… Lưỡi dao bén ngọt tôi ngồi…cầm em! Đốt lên…
Ơi nào sông Lấp, cầu Tre… Em đừng đốt đỏ suốt hè… Phượng ơi! Khi…
Ngọn lửa âm ỷ bùng phát Đốt mùa đông cháy lên sau làn áo Tín…
Cháy trong nắng hạ tim em bùng ngọn lửa Lửa yêu thương khát vọng nào…
“Lưỡi bò” chỉ có ở quân tham Nuốt chửng hành tinh vẫn muốn làm Từng…