Mưa cuối xuân – Lê Tuấn

0
Mưa cuối xuân – Lê Tuấn

Bầu trời trắng đục mưa bay,

Bâng khuâng ta chạm bàn tay em mềm.

Mưa ơi! đừng nặng hạt thêm,

Để lưu khoảng lặng êm đềm mùa xuân.

Bao xa để có được gần,

Bao mong nhớ mãi một lần cùng nhau.

Đã đành bỏ lại đằng sau,

Vẫn mang canh cánh nhịp cầu dở dang.

Giấc mơ xuân đã lỡ làng,

Còn đây khoảnh khắc muộn màng cho nhau.

Lời tình, thôi bỏ lại sau!

Mưa rơi trắng cả mái đầu. Cuối xuân.

Để cho thanh thản bước chân,

Những gì dịu ngọt vang ngân một thời,

Gửi theo gió nhẹ mây trôi,

Gửi vào khoảng vắng bầu trời mưa bay…

Nâng niu hương ấm bàn tay

Thời gian chạm nhịp ngất ngây xuân thì.

Êm đềm mơ khúc mưa đi!

Lê Tuấn

(Hải Phòng)


Xem thêm:  Hò hẹn - Nguyễn Quang Hưng