Cuối năm Cái lạnh khô cong trong nắng Phố ồn ào, phố cũ áo chưa…
Nắng nhạt rồi ta ghé lại nơi đây, Cây bàng nhỏ nay xum xuê tán…
Tháng chạp, Cái nắng quái đông lạ lẫm, Mồ hôi ướt áo lạnh người. Vết…
Thuở học trò, Ta vẫn nâng niu Giọt thu lunh linh chút lạnh Tiếng con…
Ta về ươm chút men thơm Ủ hương nếp mới cho cơm thẫm vàng Xuân…
Tìm về tháng chạp heo may Mơ trong khoảnh khắc tay trong tay người Để…
Có thể bạn sẽ thích Tuổi thanh xuân một lần thắm đỏ – Lê Tuấn…
Chào mười bảy căng tròn hy vọng Sức xuân đầy vượt sóng ra khơi Bốn…
Có thể bạn sẽ thích Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nga Lê…
Con sóng nhẹ nhàng lan trên bờ cát, Sớm thu sương bay. Biển bình minh…