Một dòng đời – một dòng sông Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ…
Con bị thương, nằm lại một mùa mưa Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng…
Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương…
Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xám đen…
Sông Cầu làm bao xanh Ngang lưng làng Quan họ Những cánh buồm nhớ thuơng…
Trôi qua cả một dòng kinh Một chiều hai đứa chúng mình bên nhau. Có…
Cây một vòm xanh trên mái đầu Trăng một vầng cao, đêm một sâu Và…
Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi Còn hương nữa hãy dành phần cho…
Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng! Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề. Lính…
Con về không kịp mẹ ơi Cơi trầu đã khép lại lời trối trăng Mái…