Tựa lưng vào những giấc mơ Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm …
Quá nửa đời người sống với núi rừng Sắc thời gian nhuộm màu lên mái…
Tình yêu có tự bao giờ Mà em cứ đợi mãi chờ bóng ai Hoàng…
Đông về nặng tiếng đuổi thu Gió gom cái lạnh đánh đu lá vàng Mây…
Nhờ ngọn gió-gửi nỗi nhớ tới anh Như mây trắng với trời xanh rời rợi…
Có một người suốt đời muốn gọi tên! Cả những lúc êm đềm hay giông…
Đố ai Biết lá Diêu bông? Chỉ giùm tôi nhé tôi mong lâu rồi! Ngày…
Bao nhiêu năm gặp lại Bạn còn nhìn ra tôi Cho lòng thấy bồi hồi…
Giấc ngủ quên bẵng đã lâu Từ khi nỗi đau về nhói Lời yêu mình…
Mùa đông giá lạnh đến rồi Nhìn lên ảnh mẹ bồi hồi ruột đau Vườn…