Anh sợ nhiều dưới cái nắng hè trưa Gió bất chợt đưa mưa về xối…
Nếu một ngày tất cả chẳng còn chi Anh và em sẽ chẳng gì hối…
Có một người ta đã gọi người dưng Mà thi thoảng thấy tim mình thổn…
Tháng Bảy về mang chút gió heo may Ai ngập ngừng ngang qua con ngõ…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
Tặng các bạn lớp 10B, Trường cấp 3 Tiên Hưng ***** Gặp dòng lưu bút…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
Phải làm sao cho nguôi ngoai nỗi nhớ Đang chất chồng trong hơi thở con…
Em không phải vì thích ham chơi Hay kén chọn mà lười yêu đâu ạ…
Anh có về thăm mẹ cùng em Sau những ngày mình rời quê lên phố…