Tháng ba về rồi anh có biết không? Hương bưởi thơm em nhớ lời hẹn…
Ngồi buồn nhớ lại Thu xưa, Tóc em khi ấy mới vừa tròn vai. Với…
Đông và em mùa đông, em đó phải không? về mang hơi lạnh cõi lòng…
Gió bấc xô nghiêng lá vàng rơi lả tả Như mùa đông vội vã xơ…
Trời vừa hửng nắng sau mưa Tóc em hương sả gió đưa thơm chiều Anh…
Cơn gió chiều nay sao rẩt lạnh lùng Em mang lửa ngày xưa thầm giấu…
Thêm một lần em lỡ hẹn cùng anh Mùa Thu trước trái ươm cành không…
Em là con chim nhỏ Đậu xuống cuộc đời anh Cánh mềm mại lượn quanh…
Nắng dát vàng óng ánh Bọc song cửa cựa mình Ôm ấp hồng nắng dịu…
Mắt em như vạn vì sao Hồn anh chới với lạc vào hư không Tóc…