Bài thơ về đôi lứa – Đỗ Trung Quân

0
Bài thơ về đôi lứa – Đỗ Trung Quân

““Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường”
Mark Twain

Nếu như đêm nay anh ngồi gác
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao
Để bảo rằng – đấy chính là em

Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng – đấy chính là em

Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
Giờ ngon giấc của em trong
Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo – đấy là em

ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em

Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu về đôi lứa
Đã những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong của mình

ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm…”


Xem thêm:  Điều kì diệu - Violet Hoa