Có phải vì mười lăm năm yêu anh Trái tim em đã mệt? Cô gái…
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm! Tổ quốc bao giờ đẹp thế này…
Khi ta mỉm cười và nói – không sao là riêng mình ta biết đang…
Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc Vô tình ngang một quán cà-phê Giang hồ…
(Viết cho Năm Thế giới Hoà bình) Người hát rong mù loà Đi trên đường…
Trên những dòng sông thế giới Có bao người đãi cát tìm vàng Tháng năm…
Trời kia giá lạnh mùa đông Nhưng trời kia vẫn còn ông trăng tròn Cây…
Nhớ em như nhớ một miền xa Không bao giờ trở về Không bao giờ…
Anh yêu em vì sao không biết rõ Chỉ biết yêu em anh thấy yêu…
Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi Về chưa con sao vẫn thấy chưa…