Quê tôi chiêm trũng Bối Cầu* Áo nâu vai mẹ thẫm màu quê hương. Thân…
Người ơi thu đã mãn rồi Thương ta lỡ chuyến đò ngồi tiếc duyên Ván…
Chiều nay em mặc áo hồng Mượt mà vải gấm Hà Đông thuở nào Áo…
Hoa không bao giờ nói Chỉ phô nét dịu dàng Và sắc màu tươi mới…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Anh lên xứ Đoài xưa Ba Vì mây trắng Nhớ mặt em gầy sau lá…
làng xóm đã xanh một màu cây trái trẻ con lớn lên thành những đôi…
Năm xưa thời tuổi trẻ ngang tàng Ta hát vang bài tình ca trong gió…
Mai mốt em tôi về xứ Bắc Cách bao rừng núi cách bao sông Tôi…
Có một ngã ba nào đó trong đời Anh để lạc mất người con gái…