Vào hạ – Phạm Ngọc Vĩnh

0
Vào hạ – Phạm Ngọc Vĩnh

Thời khắc chuyển mùa hoang hoải

Con ngai mọng nhũn khoác lớp áo choàng

Run rẩy chui ra khoe đôi cánh màu đỏ rực

Chuồn ớt nguyên hình với sắc hạ chung chinh

Gió thổi lao xao lùa rung khóm lá

Sắc vàng đi xa cho xanh lại thắm chồi tơ

Bầy sáo mỏ vàng đang tìm nhặt rác

Xây tổ bên gốc đa già vui hót ríu ran

Nắng trải đồng xanh nhấp nhô sóng lúa

Đàn trâu thong dong gặm cỏ ven đê

Sương nhòe nhoẹt phơi dòng sông uốn khúc

Nón ai nghiêng cong bờ cát thẫn thờ

Mặt trời lên cao cho mây xanh vời vợi

Làng trên xóm dưới khói đã lắng dần

Đâu đó hình như dòng xưa còn lắng

Câu đợi câu chờ xa ngái nhớ tình thân

Ngày tháng vụt xa bóng lùi vô định

Ta không về nơi ấy tìm nhau

Để sáng nay hoài trông sắc màu con chuồn ớt

Run rẩy vào đời đỏ rực phía trời đông.

Phạm Ngọc Vĩnh

(Nam Định)


Xem thêm:  Chia sẻ những bài thơ tình bất hủ ấn tượng nhất