Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai…
Xin. Đổi kiếp này… Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm chim bay…
Trưa nay nắng! Mặt trời gay gắt! Bà lão bước chân khập khiễng đi Cặp…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
Chiều Sông Lô anh đi tìm em Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc…
Chuyện xưa: – Người và Quỷ cùng nhau tranh đất Với bóng cây dưới ánh…
Tôi đi lên rừng Tìm con sông chảy Sông treo cổng trời Cho nước buông…
Đời là một khúc quân hành Anh ra mặt trận trở thành bài ca Mưa…
Ta lạc lối giữa vườn hồng tình ái Mộng trăm năm vương vải biết đâu…
Mặt trời vừa xuống hàng cây Còn vương vấn lại áng mây màu hồng Gió…