Cô lữ – Lê Hồ Thu

0
Cô lữ – Lê Hồ Thu

Mùa trăng cũ nhòa phơi nẻo vắng

Dấu chân buồn trĩu nặng niềm đau

Mảnh tình xưa lộng gió phai màu

Khung trời mộng cỏ lau sương phủ

Mềm cánh mỏng sầu vương khép nụ

Trắng đêm gầy giấc ngủ chờ ai

Giọt ưu tư thoảng quyện hương lài

Dòng kỷ niệm rẽ hai miền nhớ

Môi mặn đắng duyên đầu trắc trở

Kiếp hải hồ trót nợ người thương

Cõng trái ngang gửi bước vô thường

Đời cô lữ dặm đường nghiêng bóng

Treo làn khói tan rồi ước vọng

Biệt khúc chiều lạc lõng lời ru

Nghẹn tiếng tơ lối hẹn xa mù

Hành trang lạnh lá thu vàng võ.

23/10/2016

Lê Hồ Thu

(Đồng Tháp)


Xem thêm:  Nhà thơ Huy Cận và tập thơ Vũ trụ ca (1942) hay đặc sắc