Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Người đàn bà đến với đời anh sau em Chắc phải hơn em về mọi…
Ngày xưa hồi còn thơ Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ Tôi cùng em…
Tháng sáu Mưa Giá trời đừng mưa anh đừng nhớ Trời không mưa và anh…
Cuối năm tám mươi Có một lần tôi đi ngang bệnh viện Vì Dân Nghe…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Thôi nhé em đi Như một cánh chim bay mất Phòng anh chẳng có gì…
Đã bắt đầu nếm náp vị chia xa Hai chữ biệt ly ngó chỗ nào…
Khi anh đi Căn phòng còn lại gì Những rêu mốc của một thời quá…