Mùa trăng cũ nhòa phơi nẻo vắng Dấu chân buồn trĩu nặng niềm đau Mảnh…
Đầu năm rót chén rượu ra Sao không muốn nhấp Hay là rượu ôi? Nhắm…
Đời người như thể cỏ lau, Dẫu tài cũng chẳng chạy đâu khỏi trời. Nước…
Anh lên xứ Đoài xưaBa Vì mây trắngNhớ mặt em gầy sau lá mưaLênh đênh…
Ừ thì… giật gấu vá vaiCắt ra cái nghĩa mỉa mai một thờiChênh vênh nhón…
Thưa rằng người đã quên tôiTôi về chơi với ngọn đồi cỏ mayMột đường hang,…
Đà Lạt em đứng bên kia nỗi nhớAnh như mây qua núi chẳng kịp vềMùa…
Song thưa lùa gió thơm vàoCó đàn chim lạ đến chào ánh dươngNgất ngây chùm…
Nằm đây một bãi hoang sầuNghìn con sóng vỗ nát nhàu biển đêmMột loài chim…
Em không cùng tôi ở lại với cơn mưaĐể nỗi buồn rêu lên xanh kí…