Cảnh thương hải tang điền bất cập Dân miền Trung đầy ấp đau thương Sống…
Có một chiếc lá khô Rơi xuống vùng cỏ dại Để màu hoa bỏ lại…
Mẹ ơi! Con đã trở về Sau bao giông tố, bùa mê của đời …
Uống trăng lạc chén trà hương Thả câu thơ… chốn vô thường tịnh tâm Trăng…
Chiều vơi nắng sầu loang bóng nhỏ Bến ngày xưa mắt đỏ thương chờ Hoa…
Lưng chiều nắng ngã Mùa phai Gió đùa… Hương cũ se vài giọt sương! Trầm…
Miền xa trắng hạt mưa chiều Buồn len gác lạnh cô liêu ngõ hồn Gom…
Vàng thu độ lỡ duyên nghèo Dòng quê trở đục đò neo khúc trầm Quay…
Mùa trăng cũ nhòa phơi nẻo vắng Dấu chân buồn trĩu nặng niềm đau Mảnh…
Từ ai giã biệt ngày quê Muôn chiều nắng muộn trông về ngõ thương Chùn…