Còn ngày nghỉ không em? Cuối tuần rồi em nhỉ? Hết cách ly rồi hay…
Một bờ vai đau Ngỡ em hết tựa Một bàn tay ngửa Tưởng người đã…
Mùa trăng cũ nhòa phơi nẻo vắng Dấu chân buồn trĩu nặng niềm đau Mảnh…
SƯƠNG LỒNG GIỌT NHỚ “Đường tìm tri kỷ gian nan Tôi quên nhịp bổng nên…
Noel lặng lẽ qua đi Tình ta vỡ nát còn gì không em? Nỗi buồn…
Lạc lõng nhiều NĂM gió của trời Xui tình thiếu nữ MỘT lần khơi ĐÔI…
GOM DÒNG KỶ NIỆM Hương tình vụn vỡ đãi lần thôi Cất vội tim hồng…
Quê nghèo chạnh nhớ những chiều mưa Ngõ nhỏ chờ ai dưới rặng dừa Héo…
Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay Sóng…
Từ buổi ấy trên cánh đồng hoa cải Em bồi hồi cứ ngóng mãi tin…