
Này em đừng sống vội vàng
Bước chân quen vội, bẽ bàng về sau
Đường đời vấp ngã sẽ đau
Hãy thôi bước vội, hư hao cuộc đời
Này em đừng sống hững hờ
Hãy nghe an lạc, từng giờ gọi tên
Chút tình chút nghĩa chớ quên
Vui câu nhân nghĩa, đáp đền nhân sinh
Này em đừng sống bạc tình
Khổ đau đáp lại, ánh nhìn tạ ơn
Duyên xưa lỗi nhịp phím đờn
Duyên nay vẫn trọn, nghĩa nhơn tình đời
Hương tâm thơm ngát đất trời
Bốn phương tỏ rạng, người người ngợi ca
Vườn tâm miên toả hương hoa
Dập dìu gió thoảng, mặn mà chân như
Không sanh không diệt không hư
Đó là chân lý, tâm từ bao dung