1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Em cầm hoa về Em khen đẹp Anh hững hờ mà em không biết mặt…
Làm sao quên được tuổi thơ Tuổi vàng, tuổi ngọc – tôi ngờ lời ai…
Chiều mùa đông Đốt ngọn lửa hồng Ta đọc tập thơ sầu, cười với bóng,…
Thằng này, thằng J cơ Đẹp trai, nhiều tiền lắm Nó cũng thích em đấy…
Có thành phố như giấc mơ im ắng. Đầy bụi bám. Một dòng sông phẳng…
Khai từ Kỷ niệm! Đưa tôi về chốn cũ Đừng ngại mây che từng cây…
Lòng đá cuội cũng mềm như nước mắt Xếp trong veo như những tiếng thầm…
Em ơi thử đếm mấy giêng hai Đêm hội Lim về đê quai rảo bước…
Một buổi trưa hoa bằng lăng vẫn cũ như hoạ tiết lỗi thời năm nay…