Lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu Mỗi trang giáo án bao điều đẹp hay Đứng…
Van em đừng qua cổng Tóc mềm đừng thả hương Ta va vào vấp ngã…
Khắp trời mưa bụi lâm thâm Ai người chốt trái cửa Xuân mà buồn? Tư…
Chiến tranh đã qua mấy mươi năm rồi Với bố hoà bình vẫn chưa trọn…
Ngày thơ bé quẩn quanh vòng tay Mẹ Buổi trưa hè cánh võng nhẹ hời…
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói…
Học trò trong Quảng ra thi Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành (Ca…
Đen đúa. Sần sùi. Không đáng một xu Vụt gốc xoài, quạ không thèm mổ…
Kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi Kính dâng thầy má của con Chân…
Thư quê hương như tên hề ốm nặng Hồn tang thương sau mặt nạ tươi…