Vương tình thơ với Thủ đô Mộng mơ hình bóng…ngẩn ngơ khát hoài Đường Thanh…
Thơ tụng ca Những con chữ bò ra rắn rết Những con chữ ung thư,…
Tình đôi lứa anh ví như mái tóc Tuyệt đẹp như chiếc vương miện nữ…
Ngày ấy con tàu đón Bác đi Biển quê con sóng vỗ thầm thì Muôn…
Nơi tuyến đầu bao giông tố cuồng phong Lũ giặc vẫn đêm ngày mưu cướp…
Trời êm ả tưởng không đáng sợ. Có những bóng đenkhi ẩn khi hiện len…
Cuộc Cách mạng đất trời rung chuyển Đánh Thực dân – Phong kiến tan tành…
Tôi chưa một lần được đến Nước Nga Nhưng đã biết Liên Xô từ thời…
1Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùngBốn tiếng đập dập vùi số phậnBốn cái…
1.Rồi trong ngôi nhà ký ức em sẽ đặt anh ở vị trí nào?Bên cạnh…