Viết tặng người phụ nữ của anh – Lê Việt Hùng

0
Viết tặng người phụ nữ của anh – Lê Việt Hùng

Anh viết tặng mình bài thơ
Để tri ân tất bật những năm qua
Đôi em quán xuyến tư gia
Chăm sóc anh với con thường ngày chu đáo

Có những khi trong vai là cô giáo
Em dạy con từng nét ở lời ăn
Những phép tính lúc con khó khăn
Tình mẫu tử dịu dàng con hiểu hết

Anh ngồi bên mà trong lòng ấm áp
Tâm rộn ràng phấn chấn biết bao
Nhiều hôm anh mệt, lại sốt cao
Những viên thuốc nghĩa tình em bên cạnh

Thương vợ yêu một đời em bình dị
Không điểm trang hay tô phấn má đào
Không khéo nói những lời hoa mỹ
Mà trong anh vẫn thấy những ngọt ngào

Bao mùa rồi mình sánh bước bên nhau
Chuyện chỉ càng thêm cầm sắt
Duyên nợ trời ban, mình ơi ta nắm chặt!
Đi hết đường hết cả những thiên thu.


Xem thêm:  Nếu chỉ có đàn ông - Hoàng Hiện