Kể câu chuyện bà chằn vợ của tôi Mỗi sáng dậy bờ môi luôn khẽ…
Cỏ mềm đã nhú mầm non Tháng Giêng giá rét vẫn còn lai rai Trời…
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.Không…
Tin hay không- tùy anhLá thư ấy, em viết rồi không gửiBao đợi chờ nén…
Anh qua sông Hồng, sông ĐuốngMùa mưa bọt nước đỏ ngầuKhông biết ở nơi em…
Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đikhông bờ vai, không ủi an, không…
Thưa mẹ,Năm nay con hai mươi lăm tuổi đầuCông danh gì chẳng cóCuộc sống lại…
Gió thổi xanh màu trăng đang rơiĐêm xuân ai giũ mộng bên trờiTôi nằm tơi…
Tối qua em ngồi họcLơ đãng nhìn đi đâuDưới đèn anh thoáng nhậnNét mặt em…
Nằm đây, tưởng chuyện ngàn sau,Lung linh nến cháy hai đầu áo quan.Gió lìa cành…