Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
Hỡi người phụ nữ, Nếu có nghìn đàn ông yêu em, Em có biết trong…
Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng…
Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân…
Có lần tôi đi ngang Qua vỉa hè Đồng Khởi Một bà ôm chiếc gối…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Ta lớn lên cửa sổ thay màu Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa…
Trên con đường tôi đi Có hai người đã tới Một người rất yêu tôi…
Những ngày mưa con rất buồn mẹ ạ Mơ xa xôi bóng dáng một mái…
Suốt một đời bạc tóc dưới mưa bom, Mẹ lầm lũi đào hầm nuôi cách…