Cần mẫn – Nguyễn Văn Thái
by Tĩnh Tâm
|
Chót đã sinh ra ở kiếp này
Xá gì mưa nắng rủi hay may
Tận lòng mê mải cho công việc
Dốc sức chăm lo trọn mỗi ngày
Cần mẫn ong se hương hóa mật
Kiên trì gạo cất rượu nên say
Bõ tình cha mẹ công sinh dưỡng
Trọn đạo vợ chồng nghĩa trả vay.
6 – 5 – 2012
Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Cần mẫn – Nguyễn Văn Thái này nhé!
Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây:
Bài viết liên quan
-
Tặng các bạn bè là bác sĩ,…
-
Bạn đi xế hộp siêu sang Tôi…
-
Lấy bằng Thạc sĩ vội vươn vai…