Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Ngoài trời trăng như tuyết Trắng lạnh đến thấu xương Trong nhà vách trống toang…
Đôi ta lưu lạc phương Nam này, Trải mấy mùa qua én nhạn bay. Xuân…
Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa, Lá rừng thu đổ, nắng sông tà Chênh…
Lâu nay có một người du khách Gió bụi mang về xóm Ngự Viên Giậu…
Tết đến me tôi vất vả nhiều, Me tôi lo liệu đủ trăm chiều. Sân…
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng Như loài hoa hoang dại trong rừng…
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa; Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách…
Tàu đi qua phố, tàu qua phố Phố lạ mà quen, ta giang hồ Chẳng…